MS501 - Phá án ư? Cứ để sau bữa tối 2- TrangKent

Thứ Sáu, 24/11/2023

Sau một ngày dài làm việc, còn gì hạnh phúc hơn khi được thưởng thức một bữa tối thịnh soạn được chuẩn bị bởi đầu bếp riêng.Tuy nhiên, cảm giác tuyệt vời nhất chắc chắn là được nằm thư giãn trên chiếc ghế sofa và thưởng thức ly rượu vang đắt tiền. Chẳng may những cảm xúc trong mơ này của cô tiểu thư kiêm điều tra viên tại sở cảnh sát Kunitachi-Hosho Reiko thường xuyên bị tên quản gia hách dịch làm cho trôi tuột đi. Dẫu vậy, cô vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn và đè nén lòng tự trọng nhằm khai thác góc nhìn của hắn ta về những vụ án mà cô đang phải đau đầu giả quyết. Nếu những chia sẻ về các vụ án sau mỗi bữa ăn với anh chàng quản gia Kageyama là cục tức nuốt không trôi đối với Reiko, thì với độc giả nó lại là món tráng miệng cực kì dễ nuốt. Bằng lối kể chuyện chặt chẽ, hài hước, tác giả Higashigawa Tokuya đưa người đọc đi qua hàng loạt những vụ án thú vị. Chúng ta mỗi người trở thành một tên quản gia khó ưa để nghe Reiko kể chuyện, và phải tự suy luận tìm ra thủ phạm. Món tráng miệng này còn mang tới dư vị ngọt ngào đáng yêu từ việc xây dựng tính cách các nhân vật, Reiko - tiểu thư giàu có đỏng đảnh nhưng lại là cảnh sát rất tận tâm và trách nhiệm, quản gia Kageyama lạnh lùng, lúc nào cũng châm chọc cô chủ, nhưng lại có đầu óc quan sát và suy luận sắc bén, hay viên thanh tra Kazamatsuri, cũng là một cậu ấm thường xuyên bất tài nhưng là liều thuốc gây cười rất duyên của truyện. Và cả tuyến tình cảm tuy không quá rõ ràng, nhưng những tương tác thú vị giữa cô chủ và anh chàng quản gia cũng đủ khiến người đọc phải tủm tỉm và sẵn sàng lên thuyền.

Viết bình luận