MS488 - Hắt xì - T

Thứ Sáu, 24/11/2023

Khi yêu một người, chỉ cần cô ấy chau mày, bạn bắt đầu lo lắng. Vậy, khi cô ấy hắt xì thì sao ?
-------
Tâm Tâm - chị gái mưa dịu dàng, hay hắt xì mỗi lần cắt tóc cho cậu, làm tâm trí cậu rung động theo cả 2 nghĩa.
Tình địch của cậu là một là siêu anh hùng cứu nhân độ thế, người cậu luôn ngưỡng mộ và tôn thờ.
Cậu - Nghĩa Trí - một đứa ất ơ, nhỏ bé, tầm thường, yếu đuối .
Kèo khó quá chơi không lại, cậu skip hẳn sự tự ti, oán giận và chọn cố gắng, cố gắng đến hơi thở cuối cùng vì điều có ý nghĩa nhất trong kiếp sống cô nhi của cậu - mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, trở thành siêu anh hùng của riêng cô ấy.

Bác Đao viết truyện thì đấm đá thôi rồi, thích bạo lực một chút thì sẽ thấy những trận quyền anh của Nghĩa Trí thật máu lửa. Cháy sáng nhất là lửa tình vì cậu đã luyện tập điên cuồng, sống chết để tỏ ra mạnh mẽ trong mắt Tâm Tâm, và rồi khóc như mưa khi người ta chẳng thèm đến để cổ vũ những trận đấu cậu vì người ta mà lên đài.
Cậu ngốc nghếch và trẻ con, trong lúc cậu đôi tay cậu gần như nát vụn đấm tập với tường gạch thì anh chàng kia đang cầm hoa tặng cô ấy, cậu đâu biết tình yêu chẳng phải cứ nỗ lực là có được.

" Tình yêu của em chỉ cần có thể khiến chị vui vẻ hơn một chút là nó đại thắng, em đâu bắt chị biến nó thành tình yêu của chúng ta. Em yêu hạnh phúc của chị"

Viết bình luận