MS485 - Lũ trẻ đường tàu - Nguyễn Thuỳ

Thứ Sáu, 24/11/2023

Đây là một cuốn sách thiếu nhi kinh điển của Edith Nesbit thật sự rất dễ thương và ấm áp. Sách kể về cuộc sống đường tàu của ba chị em Roberta, Peter và Phyllis. Thật ra, ba đứa trẻ đã từng có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc cùng với mẹ và cha. Tuy nhiên, vào một buổi tối nọ, cha đã đi khỏi nhà cùng với hai người đàn ông lạ mặt sau một cuộc nói chuyện tại phòng thư viện tại nhà, cha đã đi và không trở về, còn mẹ thì đã mất hết tinh thần và luôn luôn ủ rũ, buồn bã. Vào một ngày, người mẹ đã im lặng đóng gói đồ đạc và dắt ba đứa trẻ tới “ Ba Ống Khói” để sinh sống. Tại nơi đây, người bạn thân thiết với ba đứa nhỏ đó chính là nhà ga xe lửa và những chuyến xe lửa vùn vụt chạy qua ga. Ba chị em nhỏ đã phải làm quen với cuộc sống đường tàu với những âm thanh quen thuộc “ gào rú” từ tiếng tàu lửa chạy qua cả ngày lẫn đêm. Chúng còn kết giao với mọi người tại miền quê Yorkshire và có những chuyến phiêu lưu đầy thú vị và vô cùng ly kỳ, kỳ thú như giúp ông chú người Nga tha hương tìm lại gia đình, cứu em bé nhỏ khỏi đám cháy hoặc cứu chó đỏ khỏi tai nạn trong đường hầm. Điều đó đã thể hiện được tấm lòng cao cả, nhân hậu của ba chị em khi sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong hoạn nạn và khó khăn. Đọc cuốn sách chúng ta sẽ được tham gia vào thế giới tinh nghịch, trong trẻo của ba chị em nhỏ. Cuốn sách còn có các bức tranh minh họa rất đẹp và rất tây, nét vẽ cổ điển được thực hiện rất uyển chuyển và rõ ràng. Một cuốn sách rất đáng để đọc và có trong mọi tủ sách.
 

Viết bình luận