MS435 - Thú tội - Mai Thị Như Ý

Thứ Sáu, 24/11/2023


Thú tội viết về những đứa trẻ cấp hai nhưng không phải kể về những vụng dại ngây ngô của tuổi mới lớn hay chuyện tình cảm thanh xuân vườn trường. Đây cũng không phải là cuốn tiểu thuyết trinh thám hay mang sắc màu kinh dị nhưng vẫn khiến ta chìm sâu vào bóng tối của tội ác, mà tội ác đó được tạo ra bởi những đứa trẻ. Ở thế giới mà Minato Kanae tạo ra trong “Thú tội”, không ai hoàn toàn trong sạch. Trong “Thú tội”, không ai được tha thứ. Nhưng cũng ở "Thú tội", cũng chẳng có ai hoàn toàn đáng trách. Tấn bi kịch xảy đến chỉ là một mớ bòng bong hỗn độn, là một hệ quả đầy đau thương của những sự lệch lạc, thiếu trách nhiệm trong giáo dục của gia đình và xã hội. Cuối cùng thì, gấp trang sách lại, ta tự hỏi những người có tội có thật sự có tội hay không hay cũng chỉ đươn giản là nạn nhân, là tâm lý "kẻ yếu thường làm tổn thương kẻ yếu hơn mình."

Viết bình luận