MS399 - Hoàng Tử Bé - Abeille Nguyen

Thứ Sáu, 24/11/2023

Kính gửi Antoine de Saint-Exupéry!

Nếu tôi bị đày đến giữa sa mạc hoặc trên một hòn đảo hoang, và chỉ được phép mang theo một cuốn sách, tôi thì sẽ chọn cuốn sách có tựa đề là “Hoàng Tử Bé”. Tôi coi câu chuyện này của ông là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất mà tôi từng biết về tình bạn và tình yêu. Từ những câu chuyện đơn giản của ông đã đem đến được những vấn đề trong cuộc sống như: khao khát quyền lực, được công nhận, có được niềm vui, có được tiền bạc, được nghỉ ngơi, khao hát kiến thức,… Ông còn mang đến cho tôi những giá trị sống, tình bạn, tình yêu, hạnh phúc, lạc quan, đặc biệt quan trọng nhất là giá trị của việc chiêm nghiệm mọi vật bằng trái tim và còn nhiều hơn thế nữa. Tôi đã cười bởi những câu nói hồn nhiên của hoàng tử bé, đã thương cho sự thủy chung của cậu dành cho đóa hoa hồng của mình và đã khóc lúc mà cậu ngã xuống, chẳng lời nào có thể miêu tả được cái hay của toàn bộ cuốn sách này! Không chỉ thế mà Exupéry còn ẩn dụ thông điệp qua từng nhân vật, chẳng hạn như: “cừu” là ẩn dụ cho “tình bạn”, “rắn” là ẩn dụ cho “cái chết”, “hoa” là ẩn dụ cho “tình yêu” , “những cây bao báp” thì là ẩn dụ cho "những vất vả của cuộc sống", v.v. Tuy vậy, cũng có những điều tôi không thể hiểu trong cuốn sách này, và như một câu nói có trong sách "Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.”, như thế có lẽ là tôi đã chưa thật sự nhìn rõ cuốn sách này bằng cả trái tim?

Thật mong có thể gặp ông để hỏi về những điều mà tôi chưa hiểu! Nhưng tôi biết, rằng ông Antoine de Saint-Exupéry đã không còn ở đây nữa. Nên tôi chỉ có biết ước, rằng khi tôi già đi và ngã xuống nhẹ nhàng như cây đổ, tôi sẽ cầm cuốn sách này của ông trong tay, và khi tôi mở mắt ra, tôi sẽ thấy ông, cậu hoàng tử bé, con cừu và bông hoa hồng trên tiểu hành tinh nhỏ bé mang tên “B612”.

Hẹn ngày được gặp ông trên tiểu hành tinh B612! Thân ái.

Viết bình luận