MS398 - Dám hạnh phúc - Nguyễn Ngọc Mai Khôi

Thứ Sáu, 24/11/2023

“Con người không sống trong thế giới khách quan mà sống trong thế giới chủ quan do chính mình tạo ra.”

“Ai cũng có thể hạnh phúc ngay từ giây phút này. Đây không phải phép thuật gì cả mà là một sự thật hiển nhiên. Cả cậu lẫn bất kỳ ai khác đều có thể tiến tới hạnh phúc.”

“Khi cậu quyết tâm yêu ai đó, cậu mới đạt được sự tự lập thật sự. Bởi vì chúng ta trở thành người lớn nhờ yêu thương người khác.”

Một cuốn sách tâm lý nhưng cũng triết lý đến từng con chữ,nó gợi ý cho chúng ta cách tháo gỡ mớ dây tơ quan hệ xã hội vừa rối rắm vừa khó dò. Dịp 20/11 này,tôi đề xuất những người là học sinh hay có người thân làm trong ngành giáo dục, như cách tri ân đáng yêu nhất, kê lên giá sách của những người ấy cuốn sách quý giá này.

“Cứ trao đi thì sẽ được. Đừng đợi “được cho”. Đừng trở thành kẻ ăn mày tình cảm.”

“Điều người lớn chúng ta cần làm không phải mắng mỏ mà là dạy dỗ. Bằng những lời lẽ lý trí chứ không phải cảm tính, không to tiếng. Chắc chắn không phải là cậu không làm được điều đó.“

Viết bình luận