MS396 - Bạch dạ hành - Thanh Tom

Thứ Sáu, 24/11/2023

Cuộc sống của Ryoji và Yukiho vốn dĩ không có ánh mặt trời. Trong bóng tối vào năm mười một tuổi ấy, linh hồn của hai đứa trẻ đã bị kẹt lại, mang theo nỗi ám ảnh và giằng xé chôn chặt trong tim để rồi từ đó nảy lên một hạt mầm của sự tàn nhẫn và độc ác. Hai đứa trẻ ấy đã phải tự mình chật vật tìm cách trưởng thành, tự sưởi ấm cho nhau bằng thứ ánh sáng của sự đồng cảm - một thứ tình yêu méo mó không lối thoát.

"Bầu trời của tôi không có mặt trời, chỉ toàn là bóng đêm, nhưng không hề tối tăm, vì có thứ khác thay thế cho mặt trời. Tuy rằng không được sáng như mặt trời, nhưng đối với tôi thì thế đã là đủ rồi. Nhờ chút ánh sáng này, tôi có thể biến đêm đen thành ngày rạng. Cô hiểu không? Tôi chưa bao giờ có mặt trời, thế nên tôi không sợ mất đi nó."

Viết bình luận