MS393 - Chiến binh cầu vồng - Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên

Thứ Sáu, 24/11/2023

Cuốn sách "chiến binh cầu vồng" là cuốn sách được viết bởi tác giả Andrea Hirata người Indonesia, dựa trên những câu chuyện thực thời thơ ấu của ông. Cuốn sách không chỉ nói lên tình cảm thiêng liêng của thầy cô trò, sự mạnh mẽ của những chiến binh. Mà cuốn sách còn vẽ lên một bức tranh đời thực phũ phàng với sự mục nát của nền giáo dục. Tác giả đã sử dụng những hình ảnh đơn sơ để đẫn dắt người đọc đến từng chi tiết, thông qua những bài học ý nghĩa, những nghị lực phi thường, những ước mơ đang bùng cháy. Qua những trang đầu tiên, cuốn sách đã nhắc đến ngôi trường Muhammadiya nằm trong hòn đảo Belitong được coi là nơi giàu nhất vì nằm dưới ngôi trường xập xệ đó là kho tàng thiếc. Dù là vậy thì những người sống bên trên là những culi, làm việc vất vả trong những nhà máy được ví như"một bầy chuột đói khát trong cái kho tàng đầy nhóc thóc". Ngôi trường chỉ vỏn vẹn một thầy hiệu trưởng Harfan già, một cô giáo Mus chỉ mới 15 tuổi và 10 em học sinh. Trước tiên, phải kể đến 2 người lái đò vĩ đại: thầy Harfan đã dạy học 51 năm mà không nhận một đồng nào và cô Mus đã từ chối lời đề nghị của một công ty danh giá để làm một ngôi trường xập xệ. Cho chúng ta không khỏi thắc mắc điều gì đã khiến con người ta níu chân họ lại ở đây? Đó là niềm tin. Niềm tin mong muốn thay đổi thành một cuộc sống bình đẳng. Thật vậy niềm tin không chỉ có ở những người lại đò, nó còn xuất phát tới những chiến binh. Đặc biệt là cậu bé thông minh Lintang là người đã truyền cảm hứng học tập cho mọi người và kể cả chính mình khi muốn bỏ cuộc, sự nỗ lực đó được biểu hiện qua mỗi ngày cậu phải chạy qua 40km rừng rậm, những đầm lầy cá sấu và những con hẻm hẻo lánh. Ngoài ra, trong cuộc thi học sinh giỏi, nhờ vào sự nhanh nhạy của cậu là màn áp đảo đối phương ở giây cuối cùng, giúp cho ngôi trường có được sự công nhận. Sau đó phải kể tên đến cậu Harba được xem là thần đồng âm nhạc, cậu là người có những sáng tác độc đáo giúp cho trường thêm một lần nữa đoạt được giải nhất trong dịp lễ hóa trang. Nhưng đến cuối thì ngôi trường vẫn bị sụp đổ. Nhưng cuốn sách đã thể hiện được tầm quan trọng của việc học và nền giáo dục. Có thể, không phải tất cả đứa trẻ đều thành công đạt đến ước mơ của mình nhưng những đứa trẻ đã sống và nỗ lực, chiến đấu hết mình với ước mơ.

Viết bình luận