MS337 - Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya - Cố Nhân

Thứ Sáu, 24/11/2023

Có hôm ba đứa trẻ
Giả vờ làm kẻ gian
Lẻn vào ngôi nhà nọ
Tìm giây phút huy hoàng

Trại trẻ bị đem bán
Cho bà kia rất giàu
Lũ trẻ như phát hoảng
Biết đi đâu về đâu

Phi vụ trộm lần đầu
Trốn tìm cùng cảnh sát
Cả ba cùng đi lạc
Nơi tạp hóa bỏ hoang

Tiệm tạp hóa vắng vẻ
Không chủ, cảnh điêu tàn
Chỉ còn ba đứa trẻ
Lạc ngưỡng cửa thời gian

Ông chủ tiệm dễ mến
Tạp hóa Namiya
Đâu ai ngờ số mệnh
Mang tình yêu đi xa

Có một thời son sắt
Rằng họ đã yêu nhau
Nhưng gia đình ngăn cản
Rẽ hai nỗi thương đau

Có hộp thư tư vấn
Ông gỡ rối tơ lòng
Tâm tình ông khuyên nhủ
Chuyện khó hóa như không

Ba cậu chàng mắc kẹt
Bỗng thành tư vấn viên
Trả lời thư gửi đến
Hóa giải những muộn phiền

Có cô vận động viên
Người yêu cô sắp mất
Chẳng biết nên tiếp tục
Hay gục ngã, dừng chân?

Chàng nghệ sĩ vô danh
Không sự nghiệp tên tuổi
Hay an phận ngoan ngoãn
Tiếp quản chuyện gia đình

Chuyện về dòng sông xanh
Cùng đứa con thơ dại
Cô đi về xa mãi
Cho con mình tương lai

Chuyện buồn nơi trại trẻ
Trong một đêm Giáng Sinh
Lửa nhấn chìm tất cả
Chờ ngày mai “Tái sinh”

Chuyện về một cậu bé
Chạy trốn thế gian này
Cuộc đời bao ngã rẽ
Gia đình luôn ở đây

Chuyện về một cô gái
Mơ hồ trước tương lai
Nhờ dòng thư tư vấn
Tự tin đến ngày mai

Chuyện về tờ giấy trắng
Chuyện về những con đường
Bản đồ do ta vẽ
Đến chân trời yêu thương…

Viết bình luận