MS333 - Oscar và bà áo hồng - Nguyễn Ngọc Mai Khôi

Thứ Sáu, 24/11/2023

Khi gấp cuốn sách lại,tôi đã nói với mẹ rằng: ”mẹ ơi đây là cuốn sách hay nhất con từng đọc.” Đó là một cuốn truyện tự sự ngắn nhưng trầm lắng và thâm thuý,sự ra đi của một đứa trẻ và hành trình biết đến Chúa của nó đã khiến tôi xúc động không nói nên lời,vì chính tôi là một Kito hữu không tin vào Chúa. Những áng văn dí dỏm và ngây ngô,trẻ con,nhưng lại được viết bởi một em bé 10 tuổi sắp phải rời khỏi thế gian, thật xót xa.

“Mỗi ngày, hãy nhìn thế giới như thể đó là lần đầu tiên".

“Chúa thân mến,

Một trăm tuổi rồi. Nhiều quá nhỉ. Cháu nghĩ mình đang bắt đầu chết.”

“Nếu mà cứ quan tâm xem những kẻ đần độn nghĩ gì thì cháu sẽ chẳng còn thời gian để biết suy nghĩ của những người khôn ngoan.”

“Chỉ có Chúa mới có quyền đánh thức tôi.”

Viết bình luận