MS327 - Chín mạng - Mầm

Thứ Sáu, 24/11/2023

“Nhưng hà cớ gì ngài cần đến trái tim?” Mèo Xám hỏi.
“... Để yêu…” Quỷ đáp.
‘“Vậy ngài đã yêu chưa?”

Quỷ gật đầu.

"Và được yêu lại chứ?”

Đọc tới đây thì mình khóc. Đoạn kể về Mèo Xám và Quỷ làm mình rung động nhất trong tác phẩm “Chín mạng” của Songsin Tiewbomsoon. Quỷ đã đổi cuộc sống vĩnh hằng cho Mèo Xám để lấy trái tim. Trái tim phập phồng, vì người mà vương vấn, vì người mà đập mạnh, cũng vì người mà vỡ tan.

“... Chẳng kẻ nào muốn yêu loài quỷ.
Nhưng ta đã hiểu cảm giác yêu người.
Vậy đủ rồi.”

“Như những đóa hoa chốn thiên đường… Tim ta xao động…
Bỗng chốc ta nhận ra, sống cả ngàn năm tuổi,
không trái tim, không biết yêu thương
chẳng đáng là chi
so với một khoảnh khắc
chợt vấn vương người.”

Với mình ấy mà, tình yêu giữa hai cá thể thực sự là một điều kỳ diệu. Tình yêu đơn phương cũng là một điều kỳ diệu, chỉ có điều nó không lấp lánh bằng thôi.

Mình chẳng phải là quỷ, nhưng cũng đôi lần yêu mà không được hồi đáp. Chỉ mong sao tất thảy những người từng đau đớn vì tình rồi sẽ có ngày thấy “hoa” nở trong tim.

Nói thêm về “Chín mạng”, những bức tranh trong cuốn sách đẹp thật là đẹp. Và 10 điểm khỏi nhưng cho dịch giả Quỳnh Quỳnh. Chuyển ngữ thơ, văn xuôi của nước ngoài sang tiếng Việt sao cho mượt mà vẫn sát nghĩa nào phải chuyện dễ dàng!

Mình đã chụp quá trời tranh minh họa và cố tình chọn ghép thành hình trái tim. Kèm thêm một đóa hoa nhài mình chăm, xin gửi tặng ngài Quỷ bên trong trang sách.

Viết bình luận