MS326 - Một lít nước mắt - Lạc Uyên

Thứ Sáu, 24/11/2023

Một lít nước mắt - Lạc Uyên

Tôi đã từng sống một cuộc đời lay lắt, sống nhạt nhẽo đếm thời gian trôi. Bởi tôi đã từng nghĩ rằng ngày mai sẽ luôn đến với mình. Nhưng rồi, trong một đêm trống vắng, nằm dài trên giường “nhấm nháp” quyển “một lít nước mắt” của Kito Aya, rồi tự nhiên dành một đêm để khóc. Khóc vì cuộc đời của Aya và khóc vì nhận ra còn tồn tại là còn may mắn.

“Chỉ mới 25 tuổi 10 tháng…thế là đã kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi”

Đọc đến dòng này, tôi bùi ngùi tự hỏi, bao nhiêu năm để sống đủ một kiếp người?

Câu trả lời tôi vẫn chưa rõ nhưng 25 năm thì quả thật quá ngắn.

Từng câu chữ trong “quyển nhật ký của Aya” như khắc vào tim, khiến tôi thức tỉnh về sự ỷ lại của mình vào hai chữ ngày mai. Bởi ngoài kia, biết bao người đang cố gắng giành lấy từng giây sự sống, thứ mà mình cho là hiển nhiên sẽ luôn ở đấy và chẳng mảy may quan tâm chút gì. Mà chẳng biết rằng, đôi khi chỉ cần được “hít thở thật sâu dưới trời xanh” là khao khát lớn lao của bao người.

Thế đấy, một lít nước mắt làm sao đủ khóc cho số phận một con người.

 

Viết bình luận