MS310 - Ivan có một không hai - Sandy Nguyen

Thứ Sáu, 24/11/2023

Bừng tỉnh sau giấc mộng sâu thăm thẳm
Chàng ngồi bo gối nhìn xa xăm
Quá khứ xưa nóng bỏng lại mặn chát
Lặng nhìn vô tận lòng miên man…

Lãnh thổ đắm mình nơi u tối
Ngày ngày làm bạn cùng đơn côi
Hơi ấm con người dầu vẫn có
Kẻ ném sỏi - người nhổ nước khinh khi.

Tưởng ngày tháng chỉ trôi qua thế ấy
Trời dang tay đón bạn hữu bay mây
Mùa hè trong anh chừng kết thúc
Người bật khóc, nước mắt tôi cũng lăn dài.

Nàng rời đi để lại lời nhắn gửi
Thắp sáng bầu trời những ngày mưa
Mùa đông kéo đến cùng ngọn lửa
Bừng cháy hừng hực lồng ngực xưa.

Bức tranh rách nguệch ngoạc xanh đỏ tím
Vùng đất hứa ẩn hiện trong trái tim
Biển hiệu trắng nổi bật dòng chữ thắm
Giải cứu Ruby! Voi cũng là người.

Đẹp đẽ sở thú nắng sớm sương mai
Gửi đến người nơi vĩnh hằng xa xôi ấy
Bám Đuổi, Mẹ hiền, ngài Lưng Bạc vĩ đại
Có thấy chăng chàng đang hạnh phúc nơi đây?
 

Viết bình luận