MS301 - Cây cam ngọt của tôi - Mỹ Trang

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Vị chua chát của cái nghèo hòa trộn với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này đáng sống”
Zezé – một cậu bé 5 năm tuổi với tuổi thơ pha lẫn ngọt ngào và cay đắng. Bất chấp những tổn thương, mất mát và đau khổ từ gia đình Zezé vẫn chọn cách sống dịu dàng với cuộc đời và mọi người. Trái tim ấm áp, hồn nhiên ngây thơ ấy vẫn cảm thấy cuộc đời này đáng sống dù cho cuộc sống có cay đắng và khắc nghiệt với cậu như thế nào. Có lẽ ba mẹ đã cho cậu biết quá nhiều những điều mà trẻ con không nên biết, cậu đã trưởng thành hơn cả số tuổi của mình và hiểu chuyện đến đáng thương…
 

Viết bình luận