MS276 - Kẻ ngoại cuộc - Nọc nọc

Thứ Năm, 23/11/2023

“Kẻ ngoại cuộc” - Nọc Nọc
Truyện Kẻ ngoại cuộc bắt đầu bằng cái chết của người mẹ và kết thúc bằng án tử hình của người con. Meursault không giết mẹ, nhưng theo ông biện lý, hắn đã giết mẹ về mặt tinh thần, khi thản nhiên đi xem một bộ phim hài cùng bạn gái sau cái chết của bà mẹ, và cái tội giết người đầu tiên ấy chuẩn bị cho tội giết người thứ hai, lần này là thật. Sự hành quyết Meursault là hậu quả của hai tội giết người đó. Meursault không sợ việc bị bắt giam, không suy nghĩ nhiều về cái chết, hắn nghĩ nhiều hơn về mẹ, về cái máy chém. Hắn cảm thấy như bị thù ghét và gần như muốn khóc…

Tác giả Camus cho rằng “Kẻ ngoại cuộc miêu tả sự trần trụi của con người đối diện với cái phi lý”. Thật không công bằng khi cánh báo chí thổi phồng vụ án của Meursault chỉ để “lấp đầy khoảng trống” do mùa hè vắng các tin nóng. Meursault bị hành quyết một phần lớn do không khóc trong đám tang của mẹ, chỉ vì sự vô cảm và không tin vào bất cứ thế lực thần phật hay Chúa. Đối với những kẻ đứng đầu của luật pháp, Meursault đã đi trái với sự áp đặt, dẫn đến những kẻ đó cảm giác rằng thứ quyền lực khiến bao người khác e sợ đã vô hiệu lực. Sự vận hành của pháp lý, từ xà lim đến mày chém mà cuộc đời Meursault phải phục tùng, nêu lên vấn đề rằng ý nghĩa cuộc đời con người bị bắt cúi đầu trước một bộ máy khắt khe, bằng một giọng trung tính và đầy thách thức.
 

Viết bình luận