MS263 - Hoàng tử bé - Châu Nhật Bình

Thứ Năm, 23/11/2023

Đến với Hoàng tử bé – những ngôn từ ngắn gọn nhưng đầy triết lý sâu sắc mà chúng ta những còn người đang sống trong thế giới vội vã này cần tìm về để biết cách trân trọng và lắng đọng lại. “Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con... nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều đó”. Và dường như chúng ta vội vã lớn lên để mong làm những điều gì đó lớn lao nhưng đôi khi “Chỉ những đứa trẻ mới biết chúng đang tìm kiếm thứ gì.” Quay cuồng trong công việc để mưu sinh ở một nơi xa xôi để lại người người thân – gia đình cô đơn ở một nơi nào thật xa. Cái xa ấy là những cuộc gọi thưa dần, những lần về thăm nhà nhưng chẳng nhận ra ba mẹ tóc đã bạc thêm. “”Mọi người ở đâu?” hoàng tử bé trở lại cuối cùng. “Ở sa mạc hơi cô đơn…” “Thật là cô đơn khi bạn ở giữa mọi người,” con rắn nói.” Chúng ta đang sống trong một xã hội mà ngày nay sự tương tác kết nối dễ dàng với nhau nhưng nghịch lý là chúng ta lại vô cùng cô đơn. Vì dễ dàng nên con người ta dễ dàng từ bỏ và bơi trong vô vàn những mối quan hệ mới mà quên đi rằng mình cần phải dành thời gian cho chính mình nhiều hơn và những mối quan hệ có “chất lượng”. Cuối cùng, chúng ta hãy nhớ rằng: “Những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay chạm vào được, chúng được cảm nhận bằng trái tim.”
Cảm ơn Hoàng tử bé nhưng mang nhiều ý nghĩa lớn lao và từ Nhã Nam chúng ta tìm đọc được nhiều những quyển sách hay và ý nghĩa. “Nhưng mắt thì mù. Người ta phải nhìn bằng trái tim.”

Viết bình luận