MS232 - Hãy chăm sóc mẹ - Bùi

Thứ Tư, 22/11/2023

Mỗi sáng thức dậy những người thân vẫn ở bên cạnh bạn là điều tuyệt vời nhất. Bạn cứ nghĩ rằng mình còn trẻ, bố mẹ mình vẫn còn trẻ và sẽ luôn bên mình. Bạn mải mê theo đuổi đam mê, sự nghiệp để rồi chợt một ngày nhận ra bố mẹ của chúng ta đã già rồi, họ có thể sẽ rời xa chúng ta mãi mãi. Đừng mải mê đuổi hình bắt bóng mà quên đi giây phút này, hãy sống cho hiện tại lúc bố mẹ còn ở bên ta. Khi ta còn trẻ mỗi lúc đau ốm thường sà vào lòng bố mẹ mà than mệt. Giờ đây khi bố mẹ tuổi xế chiều cũng có lúc mệt mỏi nhưng họ sẽ không than thở với ta. Vì vậy hãy về nhà với bố mẹ khi có thể hoặc hãy gọi điện hỏi thăm bố mẹ thường xuyên. Nhà là mái ấm là nơi để trở về!

Viết bình luận