MS228 - Chuộc tội - Tobey Nguyễn

Thứ Ba, 21/11/2023

“Dù cháu không còn nghĩ đến vụ án đó nữa, nhưng một phần sâu thẳm trong não cháu vẫn bị vụ án đó chiếm giữ.”

CHUỘC TỘI có thể coi là một trong những siêu phẩm nổi tiếng khác của “Nữ hoàng trinh thám Nhật Bản” MINATO KANAE bên cạnh THÚ TỘI đã quá xuất sắc. Tuy cùng một motif kể chuyện đa chiều, khai thác tận cùng hố sâu tăm tối trong tâm lý con người với bối cảnh và nhân vật có những điểm khá tương đồng nhưng mỗi cuốn lại ám ảnh, đau đớn và bi kịch theo một cách khác nhau.

Đối với cá nhân mình thì mình thích CHUỘC TỘI hơn. Tuy không twist dữ dội và sốc óc bằng THÚ TỘI nhưng lại vô cùng trần trụi và tàn nhẫn. Một hành trình trưởng thành nảy mầm từ những hạt giống độc ác, tổn thương sinh ra từ tổn thương, đau khổ tạo nên khổ đau. Những đứa trẻ năm ấy sau cái chết của người bạn đã mang theo chính những vết thương chẳng lành đó để lớn lên, để trưởng thành mà nói đúng hơn là vùng vẫy với cuộc sống với đầy ân hận và day dứt trong hành trình chuộc lại lỗi lầm cũng như giải thoát bản thân. Từ đó kéo theo một chuỗi những bi kịch liên tiếp nhau khiến người đọc không thể đau xót hơn. CHUỘC TỘI là lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh, là tiếng chuông thống thiết để người lớn hãy biết lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia với con cái mình, hãy cho trẻ nhỏ được lớn lên trong tình yêu thương hơn, sự thấu cảm hơn là sự dằn vặt và thù hận.

Viết bình luận