MS198 - Hố - Mai Hân

Thứ Ba, 21/11/2023

Câu chuyện ở trời Tây mang nhiều yếu tố luật nhân quả. Hên xui may rủi trong cuộc sống do con người tạo ra hay là do ý của trời? Tựa đề không mấy ấn tượng chỉ vỏn vẹn từ “Hố” nhưng chứa đựng nhiều câu chuyện có thể thường thấy tuỳ vào thế giới quan của độc giả. Xét về khía cạnh tín ngưỡng Á Đông có thể tạm gọi là nhân quả con người gồm cả câu chuyện về tình bạn, tình cảm gia đình, về lòng tham và có một ít về quyền lực chính trị. Việc học rất quan trọng, học chữ nghĩa ở trường lớp, học đạo đức ở đời đều như nhau. Sách nói nhiều về nhân cách, bản chất con người như thế nào để phù hợp hoàn cảnh. Ý nghĩa của bạn bè là gì? Người bao dung rộng lượng có cuộc sống tốt không? Xoay quanh những cái hố rộng và sâu như nhau, mỗi ngày một tăng. Có khi nào nơi đây chính là mồ chôn của ai đó? Không thể rời mắt khỏi diễn biến mà Louis Sachar viết nên, đúng câu đọc mà thấm chúng ta hay dùng. Sự tủi hờn của một đứa trẻ tuổi nghịch ngợm, cực khổ mà nó trải qua chúng ta có thể hình dung siêu thực ở đời sống hàng ngày dù ở đất nước nào trên địa cầu. Sự công bằng thật sự tồn tại với người biết đủ, đồng thời người như vậy cũng chịu nhiều thiệt thòi. Các bạn chắc đã biết các mẹo dân gian của ông bà hay truyền miệng, có người thì chê vì cổ lỗ sĩ hoặc gây hại vì không theo khoa học. Quyển sách này sẽ cho bạn biết những trường hợp mạng sống đang mong manh như sợi tơ được cứu chữa bởi mẹo dân gian, tuy nhiên cũng phải chọn lọc an toàn, dù vậy ông bà ta thường đúc kết ra kinh nghiệm rất hay, ẩn ý về cội nguồn của màu da sắc tóc. Vậy câu nói “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” của chúng ta có thực sự đúng? Mọi thứ đều có quy luật, quy luật được miêu tả trong sách qua những chuyện vượt thời gian hơn cả thế kỷ. Ở bất kỳ đâu trên mặt đất đều có chung sự vận hành, khác nhau về hình thức tín ngưỡng mà thôi. Có những chuyện cảm động trời xanh như chúng ta thường thấy trong phim ảnh, hạn hán cả đời người không mưa do làm cho Trời cao tức giận, sự trừng phạt đó dành cho ai? Nghiệp quả của tổ tiên gây nên con cháu có phải trả? Tất cả vấn đề mình đề cập được dàn trải trong từng trang sách, cảm quan của mình học được rất nhiều, còn nội dung tự độc giả cảm nhận sẽ là hành trình xứng đáng với thế giới văn chương chúng ta đã “mua” mới có được. Quyển sách này phù hợp với mọi người, như mình nói là bất cứ ai trên địa cầu này, giàu hay khó túng, già hay trẻ, nam hay nữ, là phụ huynh hay học sinh, là luật sư hay bác sĩ, là người ở địa vị nào đi chăng nữa. Có lẽ nó sẽ làm vơi bớt sự xấu tính trong mỗi chúng ta.

Viết bình luận