MS193 - Tâm cảnh - Hà Ngân

Thứ Hai, 20/11/2023

“25.10.22,
Hay hơn mình nghĩ,
Người ta cứ tìm tòi xa vời, những điều hoàn hảo vốn không tồn tại. Để rồi bỏ lỡ những thứ ở hiện tại. Con người thật lạ lùng.”
Mình đã viết như thế, sau khi đọc xong cuốn này, cuối tháng 10 năm ngoái, trời cũng bắt đầu trở lạnh.
“Tâm cảnh” của Tác giả André Maurois (1885-1967) xứng đáng là cuốn tiểu thuyết được xếp vào hàng những chuyện tình hay nhất và tinh tế nhất của văn học Pháp. Cho tới tận ngày nay, thông điệp của cuốn sách vẫn trường tồn và chưa bao giờ là cũ.
Con người thật lạ lùng, trong cuộc hành trình đuổi bắt những thứ mới lạ, tới một lúc nào đó người ta nhận ra rằng mọi thứ luôn không hoàn hảo, và đôi khi, chúng ta sẽ luôn không hạnh phúc trọn vẹn. Một thứ đồ mới, một bối cảnh mới, một người tình mới, … tất cả những điều này, tất cả những ngoại cảnh, liệu có đủ làm cho tâm hồn một người thật sự cảm thấy thỏa mãn và an yên? Thật buồn vì người ta luôn không thấy đủ, nhưng cũng thật hoan nghênh điều đó, như một cách mà thế giới vận hành, xoay vòng thay đổi.
 

Viết bình luận