MS130 - Tự học viết kịch bản phim - Nguyễn Thị Thấm

Thứ Năm, 16/11/2023

Vào một ngày cách đây tầm chín năm, đó là lần đầu tiên tôi đặt mua sách. Tôi nhớ thời điểm ấy thì người ta đã mua được mọi thứ rất dễ dàng trên trang muachung.com.vn quen thuộc rồi. Tôi cũng mày mò vào xem và tìm mua thử sách viết về nghề biên kịch. Vì sách về lĩnh vực này thì tương đối hiếm và rất khó tìm, nhất là ở một vùng quê. Nhưng tuyệt nhiên lúc đó trên trang này cũng không có, thế là tôi vào Google gõ cụm từ: “ Sách tự học viết kịch bản phim”. Sau đó tôi được dẫn tới một trang web của một nhà sách nào đó tôi không còn nhớ rõ nữa. Mừng quá! Vì có ngay quyển sách cùng với tên mà tôi gõ tìm. Thế là tôi đặt mua ngay theo như hướng dẫn và chờ đợi…
Vài ngày sau đó bỗng nhiên tôi nhận được một gọi lạ, cô gái tự giới thiệu mình là nhân viên nhà sách, kế đến là lời xin lỗi vì quyển sách tôi cần mua vừa hết, rồi cô giới thiệu cho tôi một quyển sách khác cũng viết về biên kịch. Tôi còn đang phân vân vì thật sự chưa biết nội dung của cuốn sách ra sao. Cô gái như hiểu ý nên nói thêm: “Nếu chị không đồng ý thì em sẽ hủy đơn hàng, khi nào quyển sách chị tìm mua có lại em sẽ thông báo cho chị lại được không chị ạ?”. Tôi ậm ừ tiếc nuối và rồi cũng lãng quên, không còn nghĩ ngợi gì tới nữa…
Bẵng đi một thời gian, tôi lại nhận được cuộc gọi lạ. À! Thì ra là cô gái hôm nào của một nhà sách. Tự nhiên tôi có cảm tình thật, cô gọi để báo cho tôi biết về quyển sách tôi cần hôm nay đã có. Ôi! Tôi như thấy được sự vui mừng của cô ấy bên kia đầu dây. Tôi vui niềm vui riêng của mình và vui lây niềm vui của cô. Tôi không thể tin nhưng đó là sự thật!
Vậy là tôi đã có trong tay quyển sách mơ ước: “TỰ HỌC VIẾT KỊCH BẢN PHIM”. Thế nhưng cuộc sống với bao công việc tất bật, gia đình, con cái, quyển sách kia chỉ được tôi lật xem sơ lược rồi tiếc nuối cất vào ngăn chờ. Không ngờ, hôm nay vô tình lướt trên mạng tôi mới biết được cuộc thi: “Ai đó đọc cùng ta”. Thế là tôi háo hức lục lại tìm trong kệ sách của mình xem có quyển nào do Nhã Nam phát hành hay không. Ôi! Thật là tuyệt làm sao! Quyển sách đặc biệt nhất và yêu thích nhất của tôi đây rồi. Tôi vô cùng biết ơn Nhã Nam đã làm hồi sinh lại ước mơ hôm nào mà tôi đã vô tình lãng quên!
 

Viết bình luận