MS103 - Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki - Đằng Mộc Tuyết Tử

Thứ Năm, 16/11/2023

Quyển sách này có lẽ không xa lạ với nhiều người. Giống như review thì câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản, chữa lành. Đọc xong quyển này có lẽ đâu đó cũng có nhiều bạn sẽ muốn mở cho mình một hiệu sách như trong truyện nhỉ? Bên cạnh đó tôi lại cảm nhận được có gì đó trong tính cách mình lại giống Takako và cả cậu Satoru nữa, tôi cũng muốn bắt đầu hành trình tìm ra nơi dành cho mình.
Như lời của cậu Satoru thì: “Khi ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi còn bé, nghe buồn cười nhỉ? Thế mà sau một thời gian dài, cuối cùng cũng hiểu rằng không đơn giản là câu chuyện ở đâu. Đúng, mà là chuyện của con tim…”.
 

Viết bình luận