MS091 - Nhà giả kim - Hoàng Thị Cẩm Thu

Thứ Năm, 16/11/2023

“Nhà giả kim” là một trong những cuốn sách nổi tiếng của tác giả Paulo Coelho, bán chạy nhất chỉ sau cuốn kinh thánh “The Bible”. Cuốn sách được nhiều người săn đón trong lịch sử văn học thế giới. Người ta truyền tai nhau rằng mỗi sinh viên Havard đều mang cuốn sách như tấm bùa hộ mệnh, quyển sách kỹ năng sống vượt qua khó khăn trong cuộc sống hiện đại. Cuốn sách kể về anh chàng chăn cừu Santiago và cuộc hành trình phiêu lưu tìm lại ước mơ của bản thân và truyền tải với mọi người sống hãy cam đảm chạy theo những ước mơ và hiện thực hoá trở thành sự thật. “Nhà giả kim” của Paulo Coelho được Nhã Nam xuất bản lại như một câu chuyện cổ tích giản dị, giàu lòng nhân ái, giàu chất thơ và thẫm đẫm những minh triết huyền bí của phương Đông. Khi được xuất bản lại tại Việt Nam, cuốn sách được nhiều bạn trẻ tiếp nhận bởi nhiều thông điệp có giá trị, thức tỉnh con người “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ”. Trong cuốn sách, có lẽ tôi thích nhất là thông điệp “không bao giờ thất bại, tất cả chỉ là thử thách” của “Nhà giả kim”. Bởi, trước khi bạn đạt được những ước mơ đều phải vượt lên từ vô vàn thử thách để rút ra những kinh nghiệm quý báu cho bản thân khi đặt chân đến đích. Khi đó, mọi sự tìm tòi là vô cùng quý giá. Nếu gặp khó khăn, thử thách chông gai mà từ bỏ giữa đường thì sẽ không bao giờ đạt được tới đích. Lúc đó ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Ai sinh ra đều không sợ thất bại. Nhưng có thất bại mới làm cho chúng ta trở thành hơn, đáng sống hơn. Vượt qua nỗi sợ là cách duy nhất có thể thực hiện ước mơ. Sau mỗi lần vấp ngã, mình đều tự đứng dậy, vươn vai và tiếp tục tiến lên phía trước thì thành công sẽ không còn xa nữa. Nó sẽ ngay cạnh trước mắt, sẽ chạm được đến mơ ước mình hằng mong muốn. Đừng bao giờ ngoảnh lại xem quá khứ làm gì và tương lại sẽ như thế nào, hãy quan tâm đến hiện tại. Khó khăn ở hiện tại sẽ dẫn đến thành công ở tương lai và sự cố gắng, nỗ lực trong quá khứ. Thành công luôn bắt nguồn từ sự quyết tâm sau mỗi lần vấp ngã. Tôi cũng vậy. Có nhiều lúc cũng muốn nản chí nhưng mỗi khi đọc cuốn sách lại làm tôi trở nên có động lực hơn để bước tiếp trên con đường hoa hồng nhiều gai này. Hy vọng các bạn trẻ cũng sẽ như tôi, cố gắng hơn nữa để đạt được đến ước mơ.

Viết bình luận