MS085 - Havard bốn rưỡi sáng - Hoàng Thị Cẩm Thu

Thứ Hai, 13/11/2023

“Ai cũng là người cầm lái vận mệnh của chính mình. Và tự tin chính là la bàn chỉ hướng cho con thuyền của đời người. Người ta thành công hay không, hạnh phúc hay không, điều cốt yếu nhất là có tạo lập được niềm tin vững chắc hay không?” (Trích Havard bốn rưỡi sáng). Cuốn sách “Havard bốn rưỡi sáng” là cuốn sách đã sử dụng hình ảnh Havard như một biểu tượng xuyên suốt, kể lại các câu chuyện liên quan đến Havard như một cách thu hút các bạn đọc đến với cuốn sách để từ đó đưa ra những chỉ dẫn, những thông điệp mà nó muốn mang tới cho độc giả đang ngồi trên ghế nhà trường hay chuẩn bị bước vào đời. Đó là sự chăm chỉ, sự nhiệt tình trong học tập; biết tự kiểm soát bản thân khi gặp khó khăn; biết lấy tri thức là vốn quý và đừng bao giờ tốn thời gian vào những việc vô bổ,… Có rất nhiều sinh viên đại học Havard đã liên tiếng về những điều viết không có thật trong cuốn sách, nó chỉ là tác giả đang cường điệu hoá lên. Nhưng đối với tôi, một người chuẩn bị bước vào đời, nó như một niềm động lực thúc đẩy chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực mới có thể đạt đến hy vọng, ước mơ mình muốn có. Và quả thực, sau khi đọc cuốn sách, tôi như được truyền tải khá nhiều kiến thức bổ ích. Đương nhiên, việc đọc là một chuyện còn việc thực hành được như thế nào mới là khó khăn và đầy thử thách. Tôi cũng muốn nói rằng cuốn sách đã làm rất tốt và đã trở nên đặc biệt không chỉ trong lòng của tôi mà còn của tất cả các độc giả khác. Cuốn sách không chỉ giúp người đọc đọc một cách thụ động mà còn được động não, giải đố các câu hỏi thú vị và tìm thấy lời giải hay trong đó. Một điểm thú vị nữa là có thể học hỏi được trong cuốn sách “Havard bốn rưỡi sáng” là cách lập luận súc tích, chặt chẽ, nêu các luận điểm rõ ràng, rành mạch rất thích hợp cho các bạn trẻ. Đây không phải là cuốn sách nói về Harvard như thế nào lúc 4 rưỡi sáng mà nó là cuốn sách truyền động lực học, động lực bước tiếp trên con đường tri thức mà tác giả muốn gửi gắm. Nó rất đáng để mọi người tìm thử và đọc. Sẽ hối tiếc nếu như bạn không đọc nó một lần trong đời. Thân ái!

Viết bình luận