MS061 - Em sẽ đến cùng cơn mưa- Hiền Ngô

Thứ Hai, 13/11/2023

“Em sẽ trở lại vào mùa mưa năm sau để xem hai cha con sống như thế nào. Khi nào mùa mưa kết thúc em lại đi vì không chịu được nắng.”
Chia ly chưa bao giờ là kết thúc nếu ta vẫn còn yêu. Không phải là cuốn sách của những giai điệu ngôn tình nhưng “Em sẽ đến cùng cơn mưa” lại mang dư vị của tình yêu buồn da diết. Có khi, những người thật lòng yêu thương nhau lại chẳng cùng nhau đi hết cả cuộc đời. Thế nhưng, mặc cho sự trớ trêu mà số phận đem đến, họ vẫn yêu một cách đậm sâu, đến nỗi chẳng có khoảng cách không gian, thời gian nào có thể xoá nhoà. Có chút gợn buồn khi gấp lại trang cuối cùng với sự kết thúc của một tình yêu dang dở, nhưng tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng. Có lẽ do lối hành văn tự nhiên, không dài dòng câu nệ cũng chẳng cầu kỳ, cuốn sách đem lại cảm giác bình yên, lãng mạn cho người đọc. Tôi nhận ra rằng, tình yêu của họ thật thuần khiết biết bao. Không phải cứ cuồng nhiệt nhiều, đau đớn nhiều đã là yêu nhiều, mà đôi khi chỉ cần nhẹ nhàng, êm dịu như tình yêu của Takumi và Mio là đã đủ chạm đến thiên đường hạnh phúc. Không cao trào, không có những lời nói ngọt ngào có cánh, không ghen tuông hờn dỗi mà nó cứ bình lặng, mộc mạc, nhẹ nhành nhưng rất sâu lắng, ngọt ngào. Và điều khiến tôi cũng như tất cả những ai đã đọ cuốn sách này nhớ mãi có lẽ không gì khác chính là sự hi sinh cao cả của người vợ, người mẹ như Mio. Tôi xin phép gọi tình yêu của Mio dành cho Takumi là một sự ám ảnh đầy ngọt ngào. Nó mang hơi ấm của những ngày đông và là cơn mưa tươi mát của những ngày nắng. Cô đã chấp nhận đánh đổi giữa hạnh phúc và sự sống để đến bên Takumi. Cô lựa chọn đồng hành cùng anh trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi ngay cả khi biết mình sắp chết. Mio trở về sắp xếp lại cuộc đời của hai cha con Takumi để họ có thể bước tiếp một cách hạnh phúc khi không có cô bên cạnh. Đó chính là cái kết hạnh phúc nhất, trọn vẹn nhất mà tôi từng thấy. Nó giống như một ly trà dịu ngọt, ấm áp vừa đủ sưởi ấm tâm hồn trong những ngày chớm đông như hôm nay.
“ Em sẽ lên tình cầu Lưu Trữ trước.
Bọn mình sẽ gặp lại nhau ở đó chồng nhé.
Em luôn dành chỗ bên cạnh em cho chồng.

Chồng nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Chăm sóc Yuji hộ em.

Cảm ơn chồng rất nhiều.
Em yêu anh.
 

Viết bình luận