MS056 - Bụi sao - Mầm

Thứ Hai, 13/11/2023

“Bụi sao” là một cuốn sách rất đặc biệt trong tủ sách của mình. Ngay khi vừa biết tới sự tồn tại của nó, mình đã lập tức muốn sở hữu nhưng không thể. Sách đã được bán hết veo, và chưa ấn định ngày tái bản. Chưa bao giờ mình phải lùng sục, săn tìm thứ nào khắp nơi như vậy. Rồi, khi suýt chút nữa đã cầm trên tay “Bụi sao” (phiên bản phủ bụi vì đã cũ), mình hay tin sách tái bản. Có những thứ sẽ được hoặc bị trói buộc với nhau theo cách không thể ngờ tới, nhỉ!? Giống như những nhân vật trong cuốn sách này. Gặp gỡ nhau, liên đới với nhau, si mê nhau, yêu mến nhau, hận thù nhau, đủ cả.

Với mình, thế giới siêu thực mà Neil Gaiman xây đắp cho “Bụi sao” thực sự đáng nể! Nó đã gợi thêm nhiều mộng mơ cho một đứa vốn đã sẵn mơ mộng như mình. Rằng, một ngày nọ, “ai đó” sẽ tình cờ được gắn kết với mình như thể phép màu. “Ai đó” sẽ ở ngay cạnh bên, đọc sách cùng mình, ngắm sao cùng mình, nghe nhạc cùng mình, ăn cơm cùng mình, say giấc cùng mình, chu du cùng mình… Và, cũng như bao câu chuyện có hậu, cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi về sau.

Mình mang mong muốn ấy vào trong bức ảnh đính kèm. Sẽ có “ai đó” điền vào chỗ trống cạnh bên thôi, nhỉ!?

Viết bình luận