MS042 - Bố xấu, bố tốt- Phí Thị Phi

Thứ Bảy, 11/11/2023

[Ngoại truyện] Bố xấu, bố tốt
(Thân mến viết tặng Hồng Vân- bạn cũ của tôi- nàng thơ của tôi)

Chúng ta đều thấy về cuối truyện, ngòi bút của dì Flip đã sắc bén lên; hoặc là khi thị trấn bình yên, không còn sự nhũng nhiễu của Ông Bự, người ta mới sẵn lòng chào đón nghệ thuật cụ thể là thi ca... Song le, trước khi viết bài thơ sâu lắng, mượt mà "Judith đáng yêu của tôi", dì Flip cũng có một vài bài thơ như này, nó nằm trong danh sách mười bảy bài thơ bí ẩn mà dì chưa kịp ngâm nga trước công chúng trong ngày cưới (vì vợ dì là người mục sư nhân từ khả kính của chúng ta đã ngăn dì lại). Ngay bây giờ, tôi xin phép thay dì công bố chúng.
Tỏ tình 1
"Mục sư Judith dấu yêu
Người tôi mong sớm mong chiều là cô!
Ngày nào cô tới nhà thờ,
Tôi không theo được, ngẩn ngơ nguyên ngày.
Tóc cô láng mượt như mây
Miệng cô mọng ngọt môi dày rất xinh
Cô soi gương bất thình lình
Nhân đôi nhan sắc. Rùng mình, tôi mê."
Tỏ tình 2
"Mục sư Judith yêu kiều
Thiếu cô, tôi sẽ tịch liêu suốt đời
Giờ tôi chạm thấy tiếng cười
Say đôi mắt ngọc xanh vời nước non.
Chúng mình dẫu chẳng chung con
Nhưng chung lòng dạ sắt son mặn mà."
Say mê
"Hỡi mục sư Judith
Có trái tim bao dung
Thiện lương trong đôi mắt
Cùng đức tin vô cùng!
Cô có tin không đấy
Tôi yêu cô thủy chung?"
Chân tình
"Tôi muốn nhìn cô chải mái
Như gỡ nút thắt tinh thần,
Cho những linh hồn ngây dại
Biết nhìn nhân thế thật chân.

Nghe cô hát kinh thành kính
Như dâng mình cho bề trên
Gột rửa phong trần bám dính
Nhẹ tênh đời sống thiện lành.

Tôi muốn ôm cổ tay ấy
Hôn lên vai gáy mồ hôi
Cất lên một lời run rẩy
"Xin là mãi của mình tôi!"

Đó!

Viết bình luận