MS041 - Những vị khách của tiệm bá nghệ Tada - Hồng Trang

Thứ Bảy, 11/11/2023

Mỗi món đồ vật gắn liền với từng vùng ký ức, có ý nghĩa giúp chúng ta ghi nhớ về những khoảng thời gian của bản thân đã đi qua. Bộ sách Tiệm Bá Nghệ Tada trước ga Mahoro là một trong những món đồ từng gắn đến một đoạn ký ức tôi, về khoảng thời gian chật vật để tìm hiểu bản thân, con đường tôi nên đi... Đôi khi tôi thấy chính mình trong hình ảnh, câu chuyện của nhân vật. Có người chọn bày tỏ, có người chọn đối diện, có người chọn bình yên cho qua, cũng có người cất vào sâu thẳm không cho ai có cơ hội đào xới.

Chúng ta ai cũng có quyền lựa chọn quyết định mình là người như thế nào trong cuộc sống. Chúng ta có thể ngã và đứng dậy, cũng có thể nằm nhìn năm tháng trôi qua bằng những áng mây xanh. Tôi nhận ra như thế khi đọc bộ Tiệm bá nghê Tada trước ga Mahoro. Không có lựa chọn đúng hay sai, chẳng phải chúng ta vẫn đang đi trên con đường đầy gai và vẫn động viên "đi tiếp đi" hay sao?!.

Xin gửi bạn một đoạn trích dẫn của tác giả Miura Shion trong bộ sách này:
"- Hãy cứ nên quay bước về nơi hớp với mình.
- Nếu không về thì sẽ ra sao ạ?
- Thế sẽ thành trẻ lạc đó."

Viết bình luận