MS031 - Có thanh xuân nào không đau đớn, có tuổi trẻ nào không bão giông - Daisy Le

Thứ Bảy, 11/11/2023

Có thanh xuân nào không đau đớn, có tuổi trẻ nào không bão giông - Daisy Le
 

“Chẳng có thanh xuân nào không đau đớn, và cũng chẳng có tuổi trẻ nào không
bão giông.
Vậy nên đừng dao động, hãy chấp nhận nỗi đau của sự trưởng thành, hãy dùng đó
làm nhiên liệu để tạo nên một “tôi” tốt đẹp hơn của tương lai.”

Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng: “Mình đang theo đuổi điều gì” chưa? Mỗi cá nhân sinh ra đều có cho mình những khát vọng, hoài bão xa xôi. Các bạn trẻ bước vào đời bằng những khát khao cháy bỏng đầy nhiệt huyết về một tương lai công thành danh toại, một cuộc sống an nhàn tốt đẹp hằng mơ ước. Tuy nhiên, để chạm đến đỉnh vinh quang quả thật không dễ dàng chút nào, bạn phải vượt qua vô vàn rào cản lớn nhỏ khác nhau như kì thi lớn nhất đời người để bước vào cảnh cửa đại học, những ngã rẽ giữa công việc và niềm đam mê… Sẽ có lúc bạn cảm thấy vô cùng chênh vênh, mỏi mệt, than trách cuộc sống chẳng thể nhẹ nhàng hơn với những con người nhỏ bé đang ngày đêm nỗ lực vì chính bản thân mình, vì đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành không chỉ có những khát vọng, hoài bão cháy bỏng của bản thân mà còn là sự kì vọng của cha mẹ, nhà trường, xã hội, tạo nên những áp lực vô hình đè nặng lên vai khiến bạn không thở nổi. Nhưng bạn à, cuộc sống vốn dĩ là vậy đó, chẳng có ai thành công mà không trải qua đau đớn, chẳng ai nên khôn mà không dại dột đôi lần. Con chim không thể bay nếu chưa từng dang rộng đôi cánh, cũng như việc con người không thể tạo nên kì tích nếu như không nỗ lực phi thường. Tôi biết rằng bạn và những người trẻ khác đều sẽ phải trải qua khoảng thời gian mờ mịt, lênh đênh vô định, những bài kiểm tra khắc nghiệt của cuộc sống, nhưng hạnh phúc luôn ở cuối con đường. Vì vậy, hãy học cách thấu hiểu bản thân, nhìn lại chính mình, cứ như thế bạn sẽ học được cách giữ thăng bằng trên sợi dây “cuộc đời”. Cố lên bạn nhé!
 

Viết bình luận