MS030 - Giấc mơ tiên tri - Cố Nhân

Thứ Sáu, 10/11/2023


Ta ôm em, cô búp bê váy đỏ
Mỗi đêm về, tơ tưởng một tình yêu
Mười sáu năm, bí mật cũng đủ nhiều
Súng vang trời, đem giấc mơ tan vỡ

Giữ tấm hình, một mình em xoay sở
Vận may kia, chạy đến là từ đâu
Kho báu nào mà người đem cất giấu
Đổi niềm vui hay một nỗi u sầu?


Vì tiền bạc, đem tình thân chôn sâu
Huỷ hoại ta, đặt danh vọng lên đầu
Đêm huyền bí gửi điềm báo nguy khốn
Trên thế gian vẫn trú ngụ linh hồn…

Khi sự nghiệp chẳng còn nơi lẩn trốn
Mũi tên đau siết thân ta từng giờ
Không kịp nữa cõi đời ta khốn khổ
Đem cánh cung mang hoài bão, ước mơ

Gieo mầm ác vốn chẳng cần duyên cớ
Ta lật mở những giấc mơ tiên tri...

Viết bình luận