MS029 - Bố ngồi cùng con, nhé! - Thanh Tâm

Thứ Sáu, 10/11/2023

"Cha mẹ ơn sâu tựa đất trời" thật vậy để nói về công ơn to lớn của cha mẹ không biết bao nhiêu giấy bút có thể tả được.Nhưng phần lớn các tác phẩm để ca ngợi những công lao ấy thì đa số nói đến nghĩa mẹ. Nhà Báo tài năng Phạm Gia Hiền đã sáng tác ra một tác phẩm “Bố ngồi cùng con, nhé!” miêu tả rất chân thật hình ảnh thân thương gần gũi của người cha với con mình qua đó cũng thấy được những tình cảm ấm áp triều mến của người cha chẳng khác gì người mẹ. Tác phẩm nói về hành trình làm bố của chính tác giả quan sát con lớn từng ngày làm cho người cha rất hạnh phúc. Qua hình ảnh của đứa con mình những sự hồn nhiên vui tươi nghịch ngợm ấy người cha liên tưởng bản thân mình lúc nhỏ. Hiểu được điều ấy người cha muốn có cơ hội để có thể làm bạn với con mình qua những chuyến đi chơi, những hoạt động nhỏ chơi đùa cùng nhau… Và muốn con biết sự yêu thương hạnh phúc và vui đến nhường nào khi ở cạnh bên con. Với cách hành văn uyển chuyển, ngôn từ sâu sắc, hóm hỉnh đã tạo nên một tác phẩm rất hay, hấp dẫn người đọc lan tỏa tình yêu thương vô tận không chỉ của tác giả cho con mình mà là đại diện cho tất cả những người làm bố trên toàn thể giới.

Viết bình luận