Mã SP: 8935235242043

CÂY TÁO CỦA ÔNG

Tác giả:   miwako ohtaniyuka shiraishi
Còn hàng
69.700₫ 82.000₫ - 15% 12.300₫ so với thị trường
Còn lại 97 trong kho

Mua sách trên sàn TMĐT

Giới thiệu sách

Cuốn sách được khuyến nghị cho học sinh cấp 2 trong cuộc thi Giới thiệu sách Quốc gia Nhật Bản 2022 
 

"Trồng cây táo là trao hy vọng cho tương lai. Dù cháu chẳng thể nhìn thấy táo chín, nhưng nghĩ rằng trồng cây táo mới là nhiệm vụ của mình, thì cháu sẽ không làm hời hợt đâu nhỉ. Hãy nghĩ rằng nếu đánh mất hy vọng, thì con người sẽ sống trong đau khổ."

Những mất mát không bao giờ là dễ đối mặt, thế mà cô bé Mizuho đã trải qua một mất mát lớn lao khi chỉ mới 11 tuổi. Tuy vậy, gia đình, bạn bè cũng như những người xung quanh Mizuho sẽ giúp cô bé đối mặt với chuyện này theo một cách rất dịu dàng. Tựa như những luống rau trong vườn, một thảm hoa trên đồi, hay những tia nắng nhè nhẹ dần tắt - Mizuho học cách trân trọng từng khoảnh khắc trong đời, và dần hiểu hơn về ý nghĩa của cuộc sống.

ĐỌC THỬ

 

GIỚI THIỆU TỪ NXB POPLAR (NHẬT BẢN)

Thời gian được ở bên ông nội luôn là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt. Mizuho, học sinh lớp năm, yêu quý ông nội mình vô cùng. Nhưng rồi, Mizuho phát hiện ra ông nội đã tái phát bệnh ung thư. Dù vậy, ông nội lại từ chối các biện pháp điều trị tích cực. Tại sao thế? Mizuho không thể chấp nhận điều này.

"Cháu có biết câu nói, 'Dù ngày mai thế giới có lụi tàn, hôm nay tôi vẫn sẽ trồng một cây táo' không?" Ông nội nói với Mizuho. Đây là lời của Martin Luther. "Tại sao lại làm điều vô nghĩa như vậy khi biết rằng ngày mai thế giới sẽ kết thúc?" Mizuho không thể hiểu được.

Dù mang trong mình căn bệnh ung thư, ông nội vẫn sống một cuộc đời an nhàn, vẽ những bức tranh yêu thích và chăm sóc khu vườn. Qua những cuộc trò chuyện với ông và gia đình, Mizuho dần hiểu hơn về "cách sống của ông nội"... Một câu chuyện tuyệt vời khiến ta suy ngẫm về "ý nghĩa của cuộc sống" và "ý nghĩa của cái chết."

Một cuốn sách cảm động dành cho các em học sinh lớp 4, lớp 5, và trung học cơ sở.

 

Đọc thêm Thu gọn