Giới thiệu sách
Tại làng Rừng Xinh yên bình, chàng Cáo Archibald điều hành một hiệu sách đặc biệt: tất cả sách trong tiệm đều chỉ có độc một bản, do những con vật viết nên để gửi gắm câu chuyện của riêng mình. Một ngày nọ, ông Chuột Chũi Ferdinand xuất hiện và muốn tìm lại cuốn hồi ký quý giá đã gửi gắm từ nhiều năm trước. Nhưng cuốn sách đã bị một vị khách bí ẩn mua mất.
Thế là bắt đầu một hành trình kỳ lạ nhưng cũng đầy cảm động, băng qua tán rừng cùng thế giới riêng đầy sống động của các con vật: nhạc trưởng Cú Mèo Ngọn Sồi Gédéon, bà Gà Mái Élisabeth chủ quán trọ, bưu tá Chim Sẻ Gió Nhẹ, Lửng Rousseau...
Chuyến phiêu lưu ấy không chỉ mang lại những mảnh ký ức tưởng chừng đã bị thất lạc mà còn mở ra cánh cửa dẫn đến tình thân, tình bạn, lòng dũng cảm và để lại những cảm xúc lắng đọng nhất trong lòng độc giả.
“Một cuốn sách dành cho thiếu nhi vô cùng tinh tế, nên thơ và xúc động khủng khiếp.” – Lireka.com
“Một câu chuyện ngụ ngôn về các loài vật xúc động và ngọt ngào!” – Leslibraires.fr