Giới thiệu sách
Tất cả chúng ta đều sẽ chết.
Nhưng một khi chấp nhận sự thật đó, những vấn đề sẽ liên tục nảy sinh.
Qua những truy vấn liên tục, đặt câu hỏi, trả lời, rồi lại đặt câu hỏi, Shelly Kagan đưa chúng ta vào hành trình suy tư logic không ngừng để tìm hiểu xem: Cái chết là gì? Nó đến với ta khi nào? Ta có lý do để tin vào sự tồn tại của những linh hồn bất từ không, hay ta nên chấp nhận một lời giải thích theo đó con người chỉ đơn thuần là những thực thể vật chất? Có cái gọi là còn sống sau khi cơ thể chết đi hay không? Nếu ta không tồn tại sau khi chết, thì cái chết có thực sự tồi tệ đối với ta hay không? Nỗi sợ chết có phù hợp không? Ta có thể biện minh cho việc tự từ không? Sự bất từ có đáng để khát khao không? Và cuối cùng, cái chết dù gì cũng là một sự nghiệt ngã, ta nên đối mặt với nó như thế nào đây hay nói cách khác, việc ta rồi sẽ chết ảnh hưởng thế nào đến cách ta sống?
Được viết theo phong cách trò chuyện, gợi mở, cuốn sách này thách thức nhiều quan điểm phổ biến về cái chết, mời gọi người đọc xem xét lại một trong những đặc điểm cốt lõi của thân phận con người: sự thật là chúng ta sẽ chết.