"Người Pháp có Paris, người Anh có London, người Tàu có Thượng Hải ... Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp ... " Thạch Lam đã mở dầu như thế, rất chân thành và tự tin, khi viết những bài báo dài kỳ mà về sau, năm 1943, nhà xuất bản Đời Nay tập hợp thành sách Hà Nội băm sáu phố phường. Không chọn cao đàm khoát luận, Thạch Lam nhẹ nhàng kể những câu chuyện thực sự gắn với Hà Nội, thuộc về Hà Nội, những vẻ đẹp ẩm thực riêng khác của Hà Nội, mà bấy giờ, trong kỳ biến thiên xã hội, dường như cũng đang bị thử thách, lung lay ít nhiều.
Hà Nội băm sáu phố phường, giờ đây đọc lại, chẳng những là tác phẩm kinh điển về Hà Nội, mà còn như một di sản văn hóa sáng giá của đô thị này, Thạch Lam không chủ ý tạo pho sử ký, nhưng bởi những trải nghiệm sâu sắc và quan sát tinh tế, ông đã trao lại hậu thể một Hà Nội của riêng ông, đẹp và trữ tình, thầm lặng và bền bí, công phu và tài hoa.
Ấn bản Hà Nội băm sáu phố phường này được Nhã Nam thực hiện theo quy cách của một cuốn artbook, bồ sung thêm 13 bức tranh lụa mới hoàn toàn, Danh tác văn chương xưa đi cùng sắc màu, đường nét của hội họa thời nay, cả hai tạo nên sự hài hòa, trang nhã, thật
xứng dang la thức qua quý danh cho tất cả chúng ta.