Trần Nghiên Nhất
Trần Nghiên Nhất (陈研一) là một trong những gương mặt mới mẻ và giàu triển vọng của văn đàn trinh thám Trung Quốc đương đại. Trước khi cầm bút, anh từng làm nghề tinh chỉnh đàn piano – một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Chính trong khoảng thời gian ấy, anh bắt đầu viết văn như một cách trốn chạy hiện thực, để rồi dần nhận ra viết lách chính là một hình thức sống khác, ở đó anh có thể soi chiếu và khắc họa những mảng sáng tối của đời người.
Trần Nghiên Nhất không chủ trương theo đuổi sự cầu kỳ trong thiết kế các “mê cung logic” thuần túy, mà chọn con đường dung hòa giữa thủ pháp trinh thám cổ điển và chiều sâu hiện thực xã hội. Nhân vật của anh thường không hoàn hảo, thậm chí mang nhiều vết nứt, nhưng chính họ lại phản chiếu những số phận bình thường trong cuộc sống: những đứa trẻ tan vỡ, những kẻ yếu đuối khóc thầm trong đêm, hay những con người bất chấp gian khó mà vẫn giữ ngọn lửa hy vọng.
Các tác phẩm tiêu biểu của Trần Nghiên Nhất có thể kể đến Kẻ tình nghi hoàn mỹ (完美嫌疑人), Lưỡi dao vô hình (无形之刃) và Người lạ (陌生人). Những tiểu thuyết này đã nhanh chóng gây tiếng vang trên thị trường, góp phần đưa tên tuổi anh vào hàng ngũ những tác giả trinh thám ăn khách nhất hiện nay. Với lối viết giàu cảm xúc, nhịp điệu chặt chẽ và cách kể chuyện luôn gắn chặt với đời sống, Trần Nghiên Nhất được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra một hướng đi riêng cho dòng văn học trinh thám – xã hội tại Trung Quốc, đồng thời chinh phục thêm nhiều độc giả trên thế giới.