Evie Woods
Evie Woods là nhà văn người Ireland, tác giả của Hiệu sách thất lạc (The Lost Bookshop), cuốn tiểu thuyết đã chạm đến trái tim hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. Cuốn sách nhanh chóng trở thành hiện tượng xuất bản quốc tế, bán hơn một triệu bản, được dịch ra 30 ngôn ngữ, đứng đầu danh sách Wall Street Journal Bestseller, và giúp bà lọt vào đề cử Giải Sách Anh quốc (British Book Award) năm 2024. Năm 2025, Evie tiếp tục được vinh danh với Nielsen Gold Bestseller Award và hai lần góp mặt trong danh sách Spiegel Bestseller tại Đức.
Tên thật của Evie Woods là Evie Gaughan. Văn chương của bà mang đậm màu sắc hiện thực kỳ ảo, kết hợp giữa tình yêu với sách, những câu chuyện tình lãng mạn, và hơi thở của văn học lịch sử châu Âu. Với giọng văn ấm áp, dí dỏm và đầy cuốn hút, bà tạo nên thế giới nơi hiện thực và huyền ảo hòa quyện, đưa người đọc bước vào hành trình tìm kiếm niềm tin, ký ức và phép màu trong cuộc sống.
Khi không viết, Evie Woods dành thời gian vẽ tranh và làm đồ thủ công tại ngôi nhà nhỏ ở thành phố Galway, bờ tây Ireland – nơi thiên nhiên và văn hóa bản địa luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các tác phẩm của bà.