Chu Quốc Bình

Chu Quốc Bình

Chu Quốc Bình (sinh ngày 25 tháng 7 năm 1945) là học giả và nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, hiện là nghiên cứu viên tại Viện Triết học, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Ông là một trong những học giả đầu tiên ở Trung Quốc sau thời kỳ Cải cách mở cửa chuyên sâu nghiên cứu về triết gia Friedrich Nietzsche, và được biết đến rộng rãi qua những công trình triết học, tản văn và hồi ký giàu tính nhân văn.

Tác phẩm học thuật tiêu biểu của ông gồm Nietzsche: Ở bước ngoặt của thế kỷ và bản dịch Sự ra đời của bi kịch, từng gây tiếng vang lớn trong giới học thuật. Sau đó, Chu Quốc Bình được độc giả yêu mến hơn cả nhờ các tản văn và tùy bút triết lý, với giọng viết trầm tĩnh, giản dị và thấm đẫm suy tư về con người, đời sống và vĩnh hằng.

Các tác phẩm nổi tiếng của ông gồm:

  • Tản văn và tùy bút: Người và vĩnh hằng, Khoảng cách canh giữ, Con đường hành hương của mỗi người, Tĩnh lặng, Đặt tâm an định, Tôi thích cuộc sống như vốn có...

  • Tác phẩm ký và hồi ức: Niuniu: Ghi chép của một người cha, Nam Cực không tin tức, Phong cách tự do, Tuổi tháng và tính tình...

  • Dịch thuật: Ông đã dịch nhiều tác phẩm của Nietzsche và các triết gia Đức khác, như Hoàng hôn của các thần tượng, Thời đại triết học Hy Lạp, Schopenhauer với tư cách là nhà giáo dục...

Từ năm 1981 đến khi nghỉ hưu (2005), ông công tác tại Viện Triết học thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Sau đó, Chu Quốc Bình lần lượt được mời làm giáo sư tại Đại học Chính pháp Tây Nam (2009), cố vấn của Thư viện Quốc gia Trung Quốc (2007) và viện trưởng danh dự của Thư viện tỉnh Hồ Bắc (2013).

Tác phẩm của ông, với văn phong dung hòa giữa triết lý sâu sắc và ngôn ngữ tinh tế, đã được tuyển chọn vào sách giáo khoa ở Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore, đồng thời được xuất bản tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và nhiều khu vực khác.

Chu Quốc Bình được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của tư tưởng nhân văn đương đại Trung Quốc, người đã đưa triết học phương Tây đến gần hơn với độc giả đại chúng qua ngôn ngữ đời thường, sâu sắc và đầy cảm xúc.