|
| Trang chủ
>
Văn Học Nước Ngoài
>
Đương đại |  | | | Thế giới trong một ngày
| | | Tác giả: | Olivier Rolin | |
Dịch giả: | Nguyễn Thị Bạch Tuyết | | Nhà xuất bản: | Hội Nhà Văn | |
Số trang: | 722 | | Kích thước: | 14,5 x 22 cm | | Giá bìa: | 72.000
VND | | Năm xuất bản: | 2005 |
| Đánh giá của bạn đọc
    
Số người đánh giá:
0 |
|
|
|  | |
Từ hơn 500 tờ
báo bằng 31 thứ tiếng trên toàn thế giới xuất bản trong ngày xuân phân
21/3/1989, Olivier Rolin đã viết nên cuốn tiểu thuyết gần 50 chương. Tác phẩm
với lượng thông tin khổng lồ được đan cài vào nhau trong một chỉnh thể thống
nhất. Cuốn sách mở ra một thế giới đang chuyển động không ngừng, miêu tả lại sự
phong phú, đa dạng và kì thú của thế giới trong 24 giờ. Những vụ tai nạn, sự
kiện chính trị hay thậm chí chỉ là những khoảnh khắc lưu lại trong ảnh ở khắp
nơi trên thế giới đã được tác giả chuyển vào tác phẩm để minh chứng cho cách
hình dung thế giới như một biển cả chứa đầy sự bất ngờ.
“Chân dung thế giới trong
một ngày. Từ lâu, tôi đã có ý định mô tả một ngày trên trái đất. Mô tả tính
muôn hình muôn vẻ phi thường, tính thống nhất tạo ra thế giới. Cả tính bất
thường, tính tầm thường không ngày nào là không có mặt trên thế giới nữa. Tôi
mong muốn tiếng nói của các bậc thầy thời cổ đại như hai nhà thơ La-tinh
Lucrèce và Ovide vang vọng lại trong cuốn sách này, và độc giả sẽ thấy một điều
gì đó về tình trạng con người thời hiện đại thường xuyên bị ảo ảnh trên toàn
hành tinh này bao vây.
Không phải tôi mô tả một
ngày trong trí tưởng tượng mà chính xác là ngày xuân phân hai mươi mốt tháng Ba
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín. Gần năm trăm nhật báo viết bằng ba mươi
mốt thứ tiếng đã cung cấp cho tôi tư liệu ban đầu về mọi việc xảy ra trong ngày
hôm đó. Chuyện yêu đương, công việc hàng ngày, trẻ em sinh ra, con người chết
đi, những vụ mua bán, tai nạn máy bay và các phương tiện giao thông đại chúng
khác, cái đẹp đẽ cao quý, niềm hy vọng và tuyệt vọng, đại dương và mưa nắng,
dục vọng và sự điên rồ, thời tiết, giá cả nguyên liệu và tỷ giá đồng tiền, ngôn
ngữ, mê cung các thành phố, tính hão huyền, phép lạ, nói chung là đủ mọi thứ
chuyện: tôi hi vọng không bỏ sót gì cả”.
Thế giới trong một ngày là cuốn sách khiến người ta phải sửng sốt,
kinh ngạc với số lượng câu chữ, kiến thức đồ sộ mà Olivier Rolin đã sử dụng để
miêu tả thế giới chỉ trong 24 giờ. Chẳng có một cốt truyện cụ thể nào, người
trần thuật như đang phiêu du trên một tấm thảm bay khắp thế giới, bất chợt ghi
lại những khoảnh khắc, suy tư về những sự kiện, những hình ảnh mà ông chứng
kiến. Olivier Rolin dẫn người đọc vào một mê cung với những sắc màu văn hóa,
với sự lấp lánh của hàng trăm tia sáng và khiến họ phải say mê với những khám
phá mới mẻ liên tiếp đến theo từng con chữ.
Trích đoạn Thế giới trong một ngày |  | | | |
|
|
|
|
|
Di cảo của Romain Gary cho thấy tâm trạng của ông trong suốt thời gian xảy ra vụ Émile Ajar (tác giả Cuộc sống ở trước mặt ), cũng là nơi ông thể hiện sự cay đắng đối với giới phê bình Pháp đã không công bằng với ông, thậm chí không có khả năng phát hiện ra ông chính là Émile Ajar. |
|
|
|
|