nhanam.com.vn
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ
Tin tức
Các tác giả
Phát hành
Liên hệ
Diễn đàn
Giới thiệu
Tin sáchTin Nhã NamNgười đọc sách
10 lý do độc giả yêu quý Nicholas Sparks :: Tin sách

10 lý do độc giả yêu quý Nicholas Sparks

Có nhiều người cho rằng Nicholas Sparks có thể hơi uỷ mị và cổ lỗ. Đến các bà mẹ già của chúng ta cũng thích truyện của anh này nữa, và tất nhiên anh không phải Dostoevsky. Nhưng thử nghĩ xem, với bốn cuốn sách đã được chuyển thể thành phim, và thêm hai bộ phim nữa cũng được chuyển thể từ tác phẩm của anh sẽ được ra mắt trong năm 2010 – có lẽ cũng đáng để cho rằng Nicholas Sparks biết nhiều điều mà chúng ta chưa biết về tình yêu và cuộc sống. Và đây là 10 lý do để các độc giả không thể không đọc những sáng tác đầy rung cảm của Nicholas Sparks.


10. Anh không ngại khi độc giả rơi nước mắt. Trên thực tế, anh khuyến khích điều ấy, tặng cho độc giả những câu chuyện đẫm lệ với sự lãng mạn trẻ trung, những cái chết đầy tiếc nuối, những cặp tình nhân bất hạnh (hoặc chung thuỷ hoặc bi thảm), được kết nối trở lại với nhau vượt trên tất cả những khó khăn cách trở.

9. Anh ấm áp và dịu dàng. Đốt vài ngọn nến lên. Vào mạch cảm xúc. Không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Những từ ngữ của anh có khả năng khiến những cảnh ái tình khô khan nhất trở nên sống động, đây cũng là lý do tại sao anh có nhiều tác phẩm được đưa lên màn ảnh rộng như vậy.



Bìa tiểu thuyết đầu tiên của Nicolas được dịch sang tiếng Việt (Nhã Nam, 2009)

8. Tiểu thuyết của anh dựa trên thực tế ... hoặc ít nhất là thực tế của anh. Trong khi những câu chuyện của anh khiến chúng ta phải rơi nước mắt than tiếc vì những mối tình lãng mạn ấy không hoặc không thể tồn tại trong thực tế, Sparks vẫn không ngừng cố gắng là một nhân vật như trong tiểu thuyết. Là một người tin tưởng vào những hành động lãng mạn kiểu xưa, anh thường viết thư tình cho Cathy, vợ mình, hoặc làm cô ngạc nhiên với những cuộc ‘đào tẩu’ lãng mạn của riêng hai vợ chồng. Sparks thổ lộ Cathy là tình yêu của đời mình, và trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sun Herald, anh đã nói: “Ngay trong khoảnh khắc đầu tiên gặp vợ mình, tôi đã biết mình sẽ cưới cô ấy rồi.”


7. Anh khiến người thân yêu của mình trở nên bất tử. Nếu bạn còn nhớ Jamie, bệnh nhận trẻ tuổi mắc bệnh ung thư trong A Walk To Remember đã thực hiện được giấc mơ về tình yêu và một đám cưới của mình không lâu trước khi cô qua đời? Được biết, Nicolas Sparks đã lấy cảm hứng xây dựng nhân vật này từ
Danielle Sparks Lewis, em gái nhỏ nhất của anh, cô đã gặp được người đàn ông yêu và muốn lấy làm vợ mặc cho căn bệnh trầm kha mà cô mắc phải. Những tiểu thuyết khác của Sparks cũng được điểm xuyết với những con người sống quanh anh, và độc giả yêu thích anh tiếp tục ngợi ca họ trong những tác phẩm của mình.


6. Anh là một nhà từ thiện. Trong trường hợp bạn không biết, Sparks nổi tiếng là người hào phóng. Anh đã tặng 1.500.000 đô la cho khoa Sáng tác, Đại học Notre Dame, nơi anh từng học tập và tặng gần 900.000 $ để làm đường đến một trường trung học ở một thị trấn ở North Carolina, nơi anh và gia đình sinh sống.


5. Anh là một người cực kỳ thông minh. Bạn khó có thể biết được điều đó qua những dòng văn ướt át của Sparks, nhưng bộ não của anh cũng lớn như trái tim anh vậy. Ahh tốt nghiệp thủ khoa trường trung học Bella Vista và là đại biểu học sinh phát biểu trong lễ tốt nghiệp, rồi học ngành tài chính ở Đại học Notre Dame. Anh tốt nghiệp năm 1988, và là một trong những người hàng đầu được vinh danh.

4. Anh ấy đầy tham vọng, và không lạ lẫm gì với những công việc chân tay.
Sau lần đầu tiên bị ngành công nghiệp xuất bản và cả trường Luật từ chối, Sparks đã thử một số ngành nghề khác, bao gồm giám định bất động sản, phục vụ bàn, bán hàng qua điện thoại, và cả kinh doanh nữa. Tiểu thuyết gia giàu có, thành công này cũng chỉ như chúng ta thôi!


3. Anh có thể đá mông của những kẻ gây phiền hà.
Quá nhiều cho một nhà văn điển hình, người luôn náu mình sau màn hình máy tính với đôi chân teo tóp vì thiếu vận động (hay đấy chỉ là chúng ta thôi). Là một người đam mê chạy bộ, Sparks đã dành xuất học bổng dành cho vận động viên điền kinh của Notre Dame, và đến giờ vẫn dành 90 phút cho việc luyện tập mỗi ngày. Anh cũng có đai đen taekwondo nữa.


2. Anh đã viết nên mười lăm tiểu thuyết được lọt vào bảng xếp hạng New York Times bestsellers.
Sparks bắt đầu viết tiểu thuyết từ khi mới vào đại học. Hai cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh vẫn chưa được xuất bản, mười lăm cuốn tiếp sau đó đều tạo được những cơn sóng lớn trên thị trường xuất bản. Cuốn The Notebook vào danh sách những cuốn bán chạy nhất chỉ một tuần sau khi xuất bản, và mười bốn cuốn còn lại cũng không hề kém cạnh. Ngoài sáu cuốn đã được chuyển thể thành phim, gồm cả Message in a BottleNights in Rodantheanh cũng đã bán quyền chuyển thể tác phẩm của True BelieverAt First Sight. Và tiếp theo là gì nữa đây?


1. Anh là người gợi cảm.
Năm 2000, Tạp chí People gọi anh là “Tác giả gợi cảm nhất còn đang sống”.


Cuốn sách mới nhất được chuyển thể thành phim của Nicholas Sparks là Dear John, sẽ được khởi chiếu trong tháng Hai này.
Số lượt đọc:  123  -  Cập nhật lần cuối:  04/02/2010 11:19:49 AM
NGƯỜI ĐỌC SÁCH

Di cảo của Romain Gary cho thấy tâm trạng của ông trong suốt thời gian xảy ra vụ Émile Ajar (tác giả Cuộc sống ở trước mặt), cũng là nơi ông thể hiện sự cay đắng đối với giới phê bình Pháp đã không công bằng với ông, thậm chí không có khả năng phát hiện ra ông chính là Émile Ajar.
Thăm dò
Bạn mua sách dựa trên kinh nghiệm nào?
 
Trang chủTin tứcCác tác giảPhát hànhLiên hệDiễn đànGiới thiệu