|
| Trang chủ
>
Thiếu nhi
>
Nhi đồng |  | | | Lão Kẹo Gôm, lão là Đồ Tồi!
| | | Tác giả: | Andy Stanton | |
Dịch giả: | Nguyễn Liên Hương | | Nhà xuất bản: | Mỹ thuật | |
Số trang: | 190 | | Kích thước: | 13 x 19 cm | | Giá bìa: | 34.000
VND | | Năm xuất bản: | 2009 |
| Đánh giá của bạn đọc
    
Số người đánh giá:
11 |
|
|
|  | Giải
Red House Children's Book (2007)
Giải
Blue Peter cho Sách có minh họa hay nhất
Lão Kẹo Gôm là một nỗi
kinh hoàng toàn tập. Ấy vậy mà lão lại sở hữu
khu vườn mơn mởn nhất, đầy hoa nhất và vườn nhất
thị trấn Lamonic Bibber. Chẳng phải vì lão yêu quý gì cái
đẹp đâu, mà bởi lão Kẹo Gôm chỉ cần để khu vườn
lộn xộn chút thôi là ngay lập tức một cô tiên hung dữ
sẽ đập lão túi bụi bằng chảo rán. Có điều, một khu
vườn như thế ắt sẽ phải là đối tượng nô đùa quậy
phá của chó Jake to đùng to đoàng rồi. Lão Kẹo Gôm sẽ
làm gì để ngăn chặn chú bây giờ?
Series
sáu cuốn về Lão Kẹo Gôm của Andy Stanton, với những
chuyện phiêu lưu vui nhộn bất tận nơi thị trấn Lamonic
Bibber, đã đoạt vô số giải thưởng, bao gồm giải thưởng
sách thiếu nhi Red House, hai giải Blue Peter dành cho sách tranh
hay nhất, và giải Roald Dahl dành cho tác phẩm hài hước
nhất.
“Trò
ầm ĩ gây cười hấp dẫn không thể cưỡng lại.”
– Sunday
Times (London) |  | | | |
|
|
|
|
|
Câu chuyện ở hậu cảnh của “Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina” (Marina Lewycka, Hồ Thanh Ái dịch, Nhã Nam & NXB Lao động) nằm trong số những gì mà các tiểu thuyết gia mơ ước, nếu muốn tác phẩm của mình thật hấp dẫn. |
|
|
|
|